(MangYTe) - Được sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo ADZ, bé Phạm Duy Anh, 3 tháng tuổi ở xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nhân vật đáng thương trong bài viết “Quặn lòng trước thân mình như chú nhái của bé trai bị bệnh tim bẩm sinh” đã được bố mẹ đưa ra bệnh viện Nhi tiến hành phẫu thuật, chữa trị chứng bệnh tim bẩm sinh.
Như ADZ đã thông tin, mới 3 tháng tuổi, bé Duy Anh mang trong mình
bệnh tim bẩm sinh, viêm gan khiến khuôn mặt em tím tái, làn da vàng, thân hình như một chú nhái nằm quằn quại đau đớn trên giường bệnh và luôn bật ra những tiếng khóc yếu ớt, khiến ai chứng kiến cũng mủi lòng xót xa.Sự sống của bé rất mong manh, vậy mà anh Chuyên, chị Sen (bố mẹ cháu) lại quá túng quẫn, đến miếng ăn cho gia đình còn chật vật huống gì là kiếm đủ hàng chục triệu đồng để chạy chữa, cứu lấy mạng sống cho con.Niềm may mắn đã đến với bé Duy Anh và vợ chồng anh Chuyên, chị Sen khi tình cảnh của bé đã được bạn đọc ADZ đồng cảm và sẻ chia. “Chỉ ít ngày sau khi báo ADZ đăng về hoàn cảnh của Duy Anh, bé đã nhận được hơn 20 triệu đồng của các nhà hảo tâm, vợ chồng em cảm động lắm. Được sự động viên, vợ chồng em góp thêm nhanh chóng đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện ca mổ. Và bé đã được
phẫu thuật hai ngày rồi anh ạ” – từ Hà Nội, chị Sen thông tin với PV qua điện thoại.Chị Sen thông tin tình hình sức khỏe của bé Duy Anh rất khả quan. “Hiện bé đang ở trong phòng cách li. Các bác sỹ cho biết nhịp tim bé tốt. Bé cũng đã uống được sữa. Đầu giờ chiều em sẽ lấy sữa mẹ cho cháu uống anh ạ”- chị Sen thông tin thêm.
Văn Dũng