Tâm sự hôm nay

Bố mẹ phản đối tôi yêu bạn trai lương 7 triệu đồng

Bố mẹ không cho tôi cưới bạn trai đang làm ở quán cafe vì anh chẳng có tài sản trong tay, thu nhập kém tôi.

Trong một chuyến du lịch, tôi phải lòng một sinh viên có đam mê nhiếp ảnh. Anh bằng tuổi tôi nhưng học chậm 2 năm, sau đó, chúng tôi đã nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Sau đó, anh tốt nghiệp ra trường, xin làm ở quán cafe với mức lương 7 triệu đồng. Còn tôi là nhân viên văn phòng đã 2 năm, có mức lương 17 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi cũng tìm hiểu nhau chừng 10 tháng và anh đã cầu hôn tôi. Tuy nhiên, bố mẹ tôi ra sức phản đối vì anh chưa có nhà, chưa có của cải gì, hơn nữa lương kém hơn tôi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không sao lay chuyển được quyết định của cha mẹ. Tôi nên làm gì đây?

Theo My Phương/Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/bo-me-phan-doi-toi-yeu-ban-trai-luong-7-trieu-dong-20210420084534698.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY