Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Cháu bé nướng khoai bị bỏng nặng đã được phẫu thuật ghép da

(MangYTe) - Ngày 8/4, chúng tôi đã lên thăm lại em Nguyễn Văn Sơn (11 tuổi, trú thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang điều trị tại khoa Bỏng, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại đây, Sơn đang luôn miệng nói mẹ gãi cho… đỡ ngứa phần đùi phải vừa được ghép da ngày hôm qua (7/4). “Mẹ, mẹ, mẹ gãi chỗ đó mạnh hơn nữa đi cho con đỡ ngứa. Ngứa quá mẹ ơi, mẹ gãi nhiều nhiều và mạnh nữa cho con đi mẹ…” – Sơn nói.

Chị Lập, mẹ Sơn một tay gãi cho con, tay kia vuốt ve người Sơn. Đôi mắt chị ánh lên niềm vui vì con mình từng ngày bình phục. Chị cho biết sau một số lần ghép da, hiện các mảng bỏng đã lành lặn nhiều. Vui nhất là khuôn mặt đã phục hồi, không bị sẹo làm co rúm da mặt khi con lớn lên.

Các y bác sĩ khoa Bỏng trao đổi, cháu Sơn có thể thêm một đợt ghép da nữa là xong. Hiện cháu có thể trạng tốt, qua cơn nguy kịch và đang trên đà phục hồi nhanh chóng.

Trò chuyện với chúng tôi, Sơn cho biết em rất ngứa ngáy vì da non đang mọc lên. “Con thấy khỏe hơn rồi chú, con ăn uống được hơn, không còn mệt hơn nữa”.

Giữa hai thái cực từ lúc chúng tôi lần đầu gặp em đang thoi thóp, kiệt sức ở khoa Hồi sức Cấp cứu lúc mới bị bỏng gần nửa người đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế, cho đến bây giờ sau gần 1 tháng được điều trị cực kỳ tốt ở bệnh viện này. Hình ảnh Sơn đã dần dần “lột xác” với các vết bỏng cháy đen đã hồng hào, đâm da non và tâm lý, sức khỏe tốt làm chúng tôi vô cùng vui mừng vì công việc của mình đã giúp đỡ cho cháu được phần nào, vượt qua nguy hiểm và cái ch*t.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về em Sơn:

Đại Dương

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/chau-be-nuong-khoai-bi-bong-nang-da-duoc-phau-thuat-ghep-da-20160410070534223.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY