Tình yêu và giới tính hôm nay

Choáng ngợp với căn bếp yêu vợ hút 42 ngàn like của ông chồng doanh nhân: Hãy cứ để đàn ông làm thứ giỏi nhất

“Vợ mình đã từng học nấu ăn nhưng vẫn không thể đam mê vào bếp như mình được mặc dù rất cố gắng. Thôi thì hãy cứ để đàn ông làm thứ giỏi nhất, không quan trọng vợ hay chồng”, anh Nam cho hay.

Từ khi vào thời điểm giãn cách xã hội 15 ngày, hoạt động trong các group Yêu nhà, Yêu bếp càng trở nên vô cùng sôi nổi. Nhà nhà vào bếp, người người vào bếp… Những ngày này, việc khoe đồ ăn đã trở thành thú vui của nhiều người.

Mới đây, một bài đăng khoe bếp và đồ ăn của một

Đó là câu chuyện của anh Hồng Nam, 39 tuổi, đang sinh sống tại Hà Nội. Anh làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam và nước ngoài. Đi liền cùng căn bếp trong mơ của anh là câu chuyện tình yêu với người vợ xinh đẹp.

Nói về kỷ niệm gặp và yêu vợ, anh Nam dùng đến chữ “duyên”. Theo anh, mình và cô vợ Bảo Linh có cơ duyên gặp nhau cũng từ duyên số trong một lần tình cờ.

Anh kể: “Mình gặp vợ lần đầu tiên trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh bên hông Nhà thờ Lớn Hà Nội. Lúc đó, thật sự không hiểu sao nhìn biết luôn cô ấy sẽ là vợ mình, là người mình lấy làm vợ. Có ai như vậy không nhỉ? Cuộc sống đôi khi có những điều vi diệu như thế đấy”.

Có cảm xúc lạ với cô gái xinh xắn ấy, anh nhờ một người bạn để xin số điện thoại nhắn tin làm quen. Sau một tuần, họ có cái hẹn đầu tiên. Thời gian yêu đương của họ cũng đầy rẫy những thăng trầm.

“Khi yêu, vợ mình - hồi còn là bạn gái đã hai lần bỏ việc. Cô ấy từ bỏ vị trí kế toán dự án tại một công ty Thụy Sỹ, bỏ luôn công việc ở công ty dầu khí lớn mà lúc đó đang được đề bạt làm phó ban để về hỗ trợ công việc kinh doanh cho mình.

Đến khi cưới, bọn mình vẫn đang kinh doanh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và hàng may mặc xuất khẩu, công việc khá vất vả. Từ việc di chuyển đi lại giữa các nước, quản lý sản xuất ngày đêm hay lúc bị phạt do hàng lỗi, hàng chậm, phải đi cả container hàng bằng máy bay… Những lúc ấy, chỉ có tình yêu và trách nhiệm dành cho nhau mới vượt qua nổi”, anh Nam tâm sự thêm.

Tình yêu gắn liền với những buổi đầu lập nghiệp, cùng nắm tay vượt qua đủ loại khó khăn đến bây giờ, họ đã có tổ ấm nhỏ đủ đầy với 3 thiên thần nhỏ, vô cùng hạnh phúc.

Hai vợ chồng cùng nhau đồng hành trong rất nhiều chuyến đi cả trong và ngoài nước. Mỗi lần như thế, dù gần như đều kết hợp với công việc, gặp gỡ đối tác nhưng họ vẫn biết dành ra thời gian cho nhau. Mỗi một chuyến đi đều là những kỷ niệm mà họ nhớ mãi.

Căn bếp trong mơ và anh chồng mê nấu nướng

Bài đăng của anh Nam là về căn bếp tại nhà mình. Bếp khá lớn và có đầy đủ những thiết bị hiện đại. Cũng tại đây là nơi anh tổ chức những bữa tiệc, nấu nướng những món ngon tuyệt vời cho vợ con.

Ông chồng yêu bếp quan niệm:Vì biết nấu ăn nên mình chú trọng đến hút mùi và các đồ dụng cụ làm bếp, công năng giá trị, tuổi thọ sử dụng. Thực ra chẳng phải cái gì cũng cần đồ đắt tiền, quan trọng là cách dùng, cách bảo quản, vệ sinh khoa học”.

Trong gia đình anh Nam, anh chính là người hay vào bếp hơn. Và về chuyện nấu nướng, anh cũng tự nhận là mình có “cao tay” hơn vợ mình.

Vợ mình đã từng học nấu ăn nhưng vẫn không thể đam mê vào bếp như mình được mặc dù rất cố gắng. Thôi thì hãy cứ để đàn ông làm thứ giỏi nhất, không quan trọng vợ hay chồng”, anh Nam cho hay.

Sở thích nấu ăn của anh bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Ông ngoại anh nấu rất ngon. Cụ hay đi nhiều nơi, thành thạo các món Trung Hoa. Lớn lên một chút, cô và các bác anh cũng là tay bếp điêu luyện. Bà anh lại giỏi món Âu, nhiều món bánh. Sau này lập gia đình, ước muốn được nấu cho vợ những món ăn ngon, lo cho con dinh dưỡng hợp lý nên đam mê của anh càng được tiếp sức.

Thời gian này, giãn cách 15 ngày toàn xã hội, anh Nam lại càng có thêm cơ hội ở nhà nấu nướng cho vợ con. Không chỉ vậy, gia đình anh cũng có những hoạt động mà ngày thường bận rộn chẳng có cơ hội.

“Những ngày này mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học văn hóa, học vẽ, học đàn. Cả ba bé nhà mình đều có năng khiếu nghệ thuật. Vợ mình cũng chơi đàn tốt, cả nhà cứ quây quần làm những việc mà ngày thường bận rộn quá, đôi khi bị bỏ qua. Ngoài ra, nhà mình cũng cắm hoa, làm vườn, trồng rau, cuộc sống êm đềm thật sự”, anh Nam chia sẻ thêm.

Những hoạt động của gia đình trong đợt nghỉ dịch.

Đúng là câu chuyện thú vị của một doanh nhân mê nấu nướng. Đôi khi, định mệnh kì diệu như thế đấy. Nó sẽ sắp xếp cho ta gặp được mảnh ghép còn lại của cuộc đời theo cách rất bất ngờ. Chúc cho tổ ấm nhỏ của gia đình anh Nam sẽ luôn luôn hạnh phúc và căn bếp “khủng” tiếp tục cho ra đời những món ngon tuyệt vời khiến tất cả phải trầm trồ nhé!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/choang-ngop-voi-can-bep-yeu-vo-hut-42-ngan-like-cua-ong-chong-doanh-nhan-hay-cu-de-dan-ong-lam-thu-gioi-nhat-20200412170612199.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY