Cách đây ít giờ, một Gần đây ông ấy đã hết hạn tù và được thả về nhà. Chuyện chồng không chia sẻ việc bố vướng vòng lao lý thì G. có thể thông cảm được. Nhưng cái cô không bằng lòng nhất đó chính là quy tắc trong gia đình bị thay đổi đột ngột từ khi có sự hiện diện của người đàn ông này. Chẳng là khi biết bố chồng G. được về nhà, nhiều người thân họ hàng và bà con đến hỏi thăm. Khách khứa đông đến độ đã quá giờ trưa mà nhà cô vẫn không được ăn cơm. Đến bữa tối thì g. thấy G. dù không hài lòng nhưng cô vẫn chấp nhận vì cho rằng chắc hai bố con có nhiều chuyện hàn huyên sau chuỗi ngày dài xa xách. Nhưng khi gặng hỏi mẹ chồng, cô sững người khi biết sự thật. Mẹ chồng g. cho biết, trong gia đình này, đàn bà phải ngồi dưới bếp ăn cơm. "từ trước đến giờ mẹ với chị cả (chị của chồng cô đã đi lấy chồng) vẫn phải ăn dưới bếp. trong thời gian bố đi tù thì mới ăn chung cả nhà thôi" - Câu chuyện của g nhanh chóng nhận về sự quan tâm chú ý của dân mạng. đa phần đều cho rằng gia đình này vẫn giữ phong tục cổ hủ. ngày xưa đói kém, thi thoảng có khách đến chơi nhà, chủ sợ thiếu thức ăn nên trẻ em phụ nữ mới phải lui xuống bếp. nhưng thời nay còn giữ Số người khác thì khuyên cô gái nên bàn luận với chồng mình về việc ra ở riêng, hoặc nói chuyện nghiêm túc với cả nhà về việc này. Nhưng lấy anh rồi cô mới vỡ lẽ, hóa ra, bố chồng cô vốn chẳng bỏ đi đâu cả, mà là ông ta đi tù.
Chủ đề liên quan:
ấm ức ăn cơm mâm dưới đàn bà ngồi mâm dưới hủ tục mẹ chồng nàng dâu nhà chồng sự thật thắc mắc trọng nam khinh nữ