Tâm sự hôm nay

Chồng để nhà không khác bãi rác

Chồng không làm việc nhà, để nồi chảo, bát đĩa, quần áo bẩn 'chất cao như núi' lúc tôi phải về quê chăm mẹ ốm.

Mẹ ruột có mỗi tôi là con nên khi mẹ ốm, tôi phải về quê chăm mẹ cả tháng trời. Tôi cũng phải đưa con gái nhỏ đi cùng mình vì sợ bố bé không chăm được bé. Trong lúc đó, tôi nói chồng phải quán xuyến chuyện nhà cửa, để nhà gọn gàng, sạch sẽ.

Tuy nhiên, chồng bỏ ngoài tai lời tôi nói. Đến lúc tôi về tới nhà, bát đũa bẩn bày đầy nhà, nồi xoong, quần áo bẩn chồng thay "chất cao như núi". Anh còn mua rất nhiều đồ ăn bên ngoài về mà không vứt đi, còn có cả ruồi, gián, chuột sinh sôi. Tôi không chịu nổi khi thấy nhà không khác gì bãi rác. Sau đó, tôi bảo anh dọn dẹp nhà cửa thì anh không làm, còn mắng ngược tôi ở nhà ngoại lâu, không chịu về sớm phục vụ anh. Tôi thật hết cách với chồng mình mà không biết phải làm sao.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-de-nha-khong-khac-bai-rac-20210607092707687.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY