Ai cũng biết đã là con cái thì phải có hiếu với cha mẹ, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già. Đã là anh em ruột thịt trong nhà thì nên yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng khi đã có gia đình riêng, dù quan tâm bố mẹ, anh em ruột thịt song cũng không bao giờ được xao nhãng và vô trách nhiệm với gia đình nhỏ. Có như vậy bạn mới không phải rơi vào cảnh ngộ như người đàn ông trong câu chuyện dưới đây.
Nguyên văn lời tâm sự được người đàn ông chia sẻ trên mạng xã hội với sự hối hận và tiếc nuối vô vàn:
“Tôi là anh cả trong một gia đình có 3 anh em, dưới tôi còn một em trai và một em gái. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy dỗ rằng anh cả phải quan tâm, bảo bọc các em. Có gì ngon tôi cũng nhường cho em, việc gì vất vả tôi đều nhận về mình. Sau này ra trường đi làm, tôi cũng dành toàn bộ tiền lương của mình để đỡ đần bố mẹ nuôi các em ăn học.
Ảnh minh họa
Khi lấy vợ, tôi vẫn ưu tiên giúp đỡ các em và bố mẹ. Vì vợ cũng đi làm có lương như tôi, cô ấy hoàn toàn tự lo được cho bản thân. Sau này có con, vợ tôi đủ sức lo cho con. Do đó nếu các em tôi gặp khó khăn thì tôi sẽ ưu tiên chúng trước. Bố mẹ tôi đã già, gia đình lại chẳng khá giả gì, họ đâu còn ai để cậy nhờ.
cách đây 2 tháng, mẹ tôi ở quê đột ngột gọi điện lên thông báo rằng bố tôi phát hiện bị ung thư, cần một số tiền lớn chữa trị. ông bà không có tiền, 2 em của tôi cũng chẳng tích góp được đồng nào. tôi và vợ lại vừa dồn tiền mua nhà nên cũng chẳng có dư, thậm chí vẫn đang vay nợ. nói đi nói lại mẹ tôi bảo tôi bán căn hộ đi
Tôi suy nghĩ rất kỹ, thấy rằng không còn phương án nào tốt hơn. Nhà thì lúc nào mua cũng được nhưng sức khỏe của bố nếu đã mất đi sẽ không thể lấy lại được nữa. Thế là tôi bàn với vợ chuyện bán nhà. Cô ấy là con dâu, bố mẹ chồng gặp khó khăn, cô ấy cũng có cần có trách nhiệm.
tôi cứ nghĩ vợ sẽ phản đối nhưng cô ấy lại gật đầu đồng ý sau khi suy nghĩ một lúc lâu. song điều kiện cô ấy đưa ra là chúng tôi phải ly hôn, cô ấy được quyền nuôi con. bán nhà đi, tôi phải trang trải hết nợ nần, dư ra thì tôi được toàn quyền sử dụng
vì muốn làm tròn chữ hiếu, tôi và vợ đã ly hôn. ai ngờ được, sau khi tôi giao tiền cho mẹ thì bà lại tuyên bố bác sĩ trả
Ảnh minh họa
lúc ấy tôi mới hiểu ra chuyện này chỉ là một màn kịch của bố mẹ và em trai tôi. tôi từng nói chuyện
lúc ấy tôi đau xót
tôi đã tìm gặp lại vợ cũ và mong cô ấy tha thứ. nhưng cô ấy nói rằng cô ấy chấp nhận
Thiết nghĩ tình cảnh trớ trêu và trái ngang mà người đàn ông trong câu chuyện gặp phải cũng do anh tự làm tự chịu. khi đã có gia đình riêng, trở thành
Chủ đề liên quan:
bán nhà chát đắng chữa bệnh cô vợ cùng cực điều kiện đối với đồng ý đưa tiền cho bố mẹ chồng hậu ly hôn chồng hối hận kết quả ly hôn người chồng nguyên nhân ly hôn trả chồng cho bố mẹ chồng vợ chồng ly hôn