Tâm sự hôm nay

Con gái coi tôi là osin

Con gái mắng tôi lười, ở bẩn dù tôi đã phải bỏ quê ra thành phố chăm hai cháu sinh đôi cho con đi làm.

Tôi có một con trai, một con gái và năm nay con gái tôi vừa sinh đôi. Vì thương con nên tôi ra thành phố chăm cháu cho con đi làm. Con cũng đưa tôi tiền để chi trả sinh hoạt phí trong nhà. Tuy nhiên, con gái ỷ vào việc kiếm được nhiều tiền nên khinh thường tôi. Con hay ra lệnh cho tôi làm này, làm kia, thậm chí mạt sát tôi khi về thấy nhà cửa bừa bộn. Con hay bảo tôi lười, ở nhà chỉ chăm cháu cũng không xong. Tôi nhiều lần đi ngủ mà phải nén nước mắt vào trong và không biết phải làm thế nào với con gái mình.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/con-gai-coi-toi-la-osin-20210522231810611.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY