SKĐS- Từ chỗ liệt hoàn toàn, liệt cả các cơ hô hấp do rắn cạp nia cắn nên BN phải thở máy, đến nay chị đã cử động được và tự thở.
Chị Tạ Thị Năm, sinh năm 1968, ở Thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đã qua hai đời chồng nhưng hiện tại chị đang sống một mình - ở nhờ trong một căn nhà tạm nằm giữa cánh đồng. Người nhà kể lại, đang ngủ trưa, chị chợt tỉnh giấc vì cảm thấy nôn nao khó chịu trong người, muốn mở mắt ra mà không mở nổi vì mí cứ sụp xuống, không thở được và được cháu ruột đưa đi bệnh viện gấp.
Tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh, các bác sĩ chẩn đoán: theo dõi
rắn cắn. Chị nhanh chóng đi vào
suy hô hấp, phải thở máy và chuyển ngay lên
Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai ngày 28/9/2015 cấp cứu khẩn cấp với chẩn đoán suy hô hấp do
rắn cạp nia cắn">
rắn cạp nia cắn.
Hiện tại, chăm sóc chị đêm ngày, kể cả những việc việc vệ sinh cá nhân chỉ có người cháu trai ruột là Tạ Xuân Nhân sinh năm 1982.
Sau gần 2 tuần điều trị tích cực và kịp thời, tình trạng của chị đã khá hơn rất nhiều. Từ chỗ liệt hoàn toàn, liệt cả các cơ hô hấp nên phải thở máy, đến nay chị đã cử động được và tự thở. Bác sĩ điều trị cho biết, với tiến triển tốt như thế chị có thể được xuất viện sau 1 - 2 tuần nữa. Tuy nhiên trong nhiều tháng sau chị sẽ vẫn còn phải chung sống với 1 cảm giác đau đớn rất khó chịu do tác động của nọc rắn lên hệ thần kinh. Nhưng một điều yên tâm nhất là đế́n thời điểm này chị đã có rất nhiều cơ hội được cứu sống và hồi phục hoàn toàn.
Nghe đến đó chị vui ra mặt, tuy chưa nói được do còn một số ống trong miệng nhưng chúng tôi thấy rõ chị đang cười, nét mặt chị rạng rỡ hẳn lên… Nhưng rồi, chợt thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khắc khổ. Chúng tôi hiểu, chị đang lo lắng cho món nợ của một liệu trình điều trị cả tháng trời mà không có sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế – một khoản tiền không hề nhỏ, không lo sao được!
Nắm bàn tay gầy guộc, chai sần của chị, với những lời động viên chân thành, tôi nói: “Còn người là còn của, được sống là vui lắm rồi, chị đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị những gì tốt nhất có thể”.
Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho BN Tạ Thị Năm xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.399 433 16
Nhà hảo tâm có thể gửi về tài khoản: BV Bạch Mai - 0541101065007. Tại: Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Thăng Long 34 Láng Hạ Ba Đình HN.
Ghi rõ hỗ trợ bệnh nhân Tạ Thị Năm 47 tuổi Điều trị tại Trung tâm Chống độc.
Hoặc cháu trai của bệnh nhân, anh Tạ Xuân Nhân, ĐT: 0947652557.