Tâm sự hôm nay

Đau khổ khi vợ tôi bỏ nhà đi

Vợ trách tôi to tiếng làm con thức giấc và bỏ nhà đi.

Tôi đã có vợ và con nhỏ 7 tháng tuổi. Ngày hôm qua, tôi được bạn rủ đi hát karaoke. Tất nhiên, để khuấy động không khí, bạn bè tôi đã mời vài em gái xinh đẹp tới. Chúng tôi đã có một đêm vui vẻ bên các cô gái.

Tới 3h, tôi về nhà, vợ tôi liền trách móc tôi to tiếng làm con thức giấc. Bực quá, tôi đã cho vợ một cái tát. Sau đó, cô ta khóc, còn tôi nói: "Chăm con có gì là vất vả mà cô phải làm quá lên như vậy?". Vợ tôi liền bực và doạ tôi sẽ bỏ đi.

Buổi sáng, khi tôi thức giấc, không thấy vợ và con đâu. Cô ấy còn để lại lời nhắn trách cứ tôi và đã biết tôi đi vui vẻ với G*i g*i. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/dau-kho-khi-vo-toi-bo-nha-di-20200310155452459.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự vợ tôi

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY