Những này vừa qua dịch COVID -19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Các bác sĩ tại bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 (Đông Anh, Hà Nội) phải căng mình làm việc, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Với mong muốn chia sẻ sự vất vả với các y bác sĩ, nhiều người dân đã mang tặng "chiến binh áo trắng" từ ly cà phê, chiếc bánh ngọt đến những suất cơm...
Nhiều ngày qua, chị Nguyễn Thanh Thủy (Gia Lâm, Hà Nội) đã nấu hàng trăm suất cơm và chè rồi vận chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Chị Thuỷ hy vọng có thể góp chút ít tấm lòng tới các "chiến binh áo trắng" tuyến đầu chống dịch.
Trong chuyến đưa cơm trước, một bác sĩ đã nhờ chị Thuỷ nấu cho bát chè. Chị mau chóng nhận lời và đi tìm mua nguyên liệu, thực hiện một nồi chè dành tặng y, bác sĩ.
“Tôi tự đi chợ, tìm những nguyên liệu tốt rồi nấu, xong xuôi tôi tự chở đến luôn bệnh viện luôn. Vận chuyển cơm đến bệnh viện là khu vực gần những người mắc nhiễm., nhưng tôi không lo lắng vì luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn đúng theo khuyến cáo của Bộ y tế", chị Thuỷ chia sẻ.
Nhiều người thân, bạn bè của chị Thuỷ cũng vui vẻ sát cánh, góp sức cùng chị chuẩn bị những suất cơm ngon canh ngọt gửi y, bác sĩ.
Khi chè và cơm đóng hộp xong xuôi, chị Thủy lại tự mình chạy xe 30km và giao tận tay các bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2.
Trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp như hiện tại, những người có tấm lòng như Thanh Thủy thật đáng quý, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế công tác ở nơi tuyến đầu chống dịch.
Chủ đề liên quan:
bác sĩ bác sĩ chống dịch bác sĩ chống dịch Covid 19 bv nhiệt đới tư cs2 chống dịch chống dịch Covid 19 Covid 19 COVID_19 dịch covid Dịch Covid 19 hàng trăm miễn phí nấu cơm phục vụ bs suất ăn suất ăn miễn phí viêm phổi vũ hán