Tâm sự hôm nay

Làm quần quật vẫn bị mẹ chồng mắng

Khi mẹ chồng về thấy bát đũa bẩn của nhà còn nguyên, bà mắng tôi lười nhác, thu dọn hết đồ ăn dù tôi chưa kịp ăn vì chăm con.

Tôi sinh con thứ hai đã 6 tháng. Bé hay khóc, quấy nên nhiều lúc tôi phải vừa bế con, vừa nấu cơm, "đầu tắt mặt tối". Tôi còn có con trai 5 tuổi nên sáng luôn là lúc bận nhất, vừa chăm đứa lớn, vừa chăm đứa bé. Hôm qua, tôi chưa kịp ăn sáng để chăm cho các con. Khi xong việc, mẹ chồng thấy mâm bát cả nhà ăn còn nguyên nên trách mắng tôi lười nhác. Bà liền thu dọn ngay mà không để phần tôi. Nhìn thái độ của bà mà tôi chẳng dám nói nữa. Còn chồng tôi đi kiếm tiền nên cũng chẳng mấy khi ở nhà để phụ vợ. Tôi thấy cuộc sống của mình quá cực và tâm trạng hay buồn bã, mệt mỏi trong người. Tôi không biết mình nên làm thế nào để cuộc sống tốt hơn?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/lam-quan-quat-van-bi-me-chong-mang-20210809074608472.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY