Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Người đàn ông bị ngã gẫy chân khi đi bắt ong kiếm tiền nuôi con phải xin về nhà tự chữa trị vì quá nghèo

MangYTe – Vì muốn kiếm tiền cho gia đình, người đàn ông không may bị ngã từ trên cây khi đi bắt ong. Không còn tiền điều trị, vào viện không lâu, anh đành xin về nhà dù chưa ổn định. Đau lòng hơn, cô con gái của anh cũng bị chấn thương tay mà vì bố mẹ nghèo cũng để ở nhà bó Thu*c.

Nhận được thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh thào seo phử, dân tộc hmông, sn 1993, ở thôn 6 minh tiến, xã minh hương (huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang), chúng tôi vô cùng thương cảm. vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình, anh phử bị ngã từ trên cây xuống khi đi bắt ong để lấy nhộng về bán. anh bị chấn thương nội tạng rất nặng, gãy một chân. vào viện chưa lâu, vì không còn tiền, anh phử đành xin bệnh viện về nhà nằm dù chân vẫn chưa ổn định.

Chia sẻ với chúng tôi, ông thào a trắng – bố của anh phử cho biết: "phử đã được phẫu thuật ở chân nhưng vùng đầu và vùng ngực thì vẫn rất đau. gia đình đã xin cho phử về nhà vì không còn tiền. giờ nó nằm một chỗ chưa đi lại được, vẫn phải có người chăm sóc. tôi đang đi lấy tạm Thu*c nam về điều trị cho nó xem có đỡ hơn không".

Phử sau khi bị T*i n*n được đưa vào bệnh viện phẫu thuật

Nghe về việc gia đình lấy Thu*c nam điều trị cho anh Phử, chúng tôi vô cùng ái ngại bởi anh vừa mới phẫu thuật không lâu, chân chưa ổn định lại không được theo dõi kỹ càng rất dễ bị biến chứng. Biết là vậy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, ông Trắng bảo đó là cách duy nhất có thể làm.

Là người dân tộc HMông sinh sống trong bản vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh gia đình của anh Phử vô cùng khó khăn. Cuộc sống thường ngày chỉ biết dựa vào nương rẫy nên quanh năm cái đói cái nghèo cứ bủa vây lấy gia đình. Làm rẫy được bao nhiêu ăn bấy nhiều, nhiều khi mất mùa, có lúc chẳng có gì để ăn.

Ngôi nhà của vợ chồng phử cùng 3 đứa con đang ở được cơi nới từ chuồng trâu hiện vẫn rất sơ sài.tranh thủ ngoài thời gian làm rẫy, vợ phử phải đi lấy măng, phử đi bắt ong lấy nhộng về để bán phụ gia đình.

Con gái lớn của Phử bị chấn thương tay không được đi viện vì không có tiền

Hoàn cảnh khó khăn, miếng ăn cho gia đình lo từng bữa, khi không may bị T*i n*n phải nằm đau đớn trên giường bệnh, anh phử càng lúng túng mà không biết làm sao. đặc biệt, con gái lớn của phử bị ngã chấn thương khớp tay nhưng gia đình không dám đưa đi viện vì không có tiền. con út 7 tháng tuổi cũng đang bị ốm sốt.

Số tiền phẫu thuật chân vừa rồi của anh phử cũng nhờ mọi người gom góp. ở viện, hai bố con anh chỉ có mỗi người một bộ quần áo, các bệnh nhân cùng phòng thương xót cho ít quần áo để thay. nằm viện lâu, số tiền ít ỏi dần cạn kiệt. dù cái chân của anh phử chưa khỏi, nhưng gia đình cứ nằng nặc xin bệnh viện về nhà cho bằng được. bởi theo anh phử, giờ nằm viện tiền nhiều quá, gia đình đã "sức cùng lực kiệt" không đủ tiền trang trải viện phí điều trị, ở nhà con cũng đang ốm sốt nên phải về.

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, ông trắng thể hiện rõ sự lo lắng chân của con trai sẽ bị hỏng nếu không được chữa trị tiếp, nhưng trong người ông không còn một đồng nào thì việc chữa chân tiếp cho con là không thể. theo tìm hiểu được biết, chân của phử cần phải điều trị thời gian dài mới mong khỏi được. nếu không được điều trị đầy đủ, nguy cơ không đi được nữa rất lớn.

Vì không còn tiền, anh phử đành xin về nhà và hiện giờ vẫn chưa thể đi lại được.

Căn nhà tạm của vợ chồng anh Phử cùng 3 đứa con nheo nhóc

Chia sẻ về hoàn cảnh của anh Phử, bà Hoàng Thị Thương – Trưởng thôn 6 cho biết: "Ở địa phương này hầu hết các gia đình đều thuộc diện khó khăn. Gia đình nhà anh Phử cũng thuộc diện khó khăn, vừa rồi đi làm trên rừng , anh Phử bị T*i n*n. Nhà anh Phử vẫn là nhà ở tạm, 3 con nheo nhóc nên càng vất vả hơn. Ai ở đây cũng nghèo nên việc quyên góp tài chính giúp đỡ cho gia đình anh Phử là khó, chúng tôi cũng mong cộng đồng hỗ trợ giúp gia đình anh ấy".

Giờ về nhà, anh Phử vẫn nằm một chỗ chưa biết ngày nào mới đi lại được. Gia đình cũng muốn đưa anh Phử xuống bệnh viện Hùng Vương khám, điều trị nhưng chẳng thể lo nổi. Một gia đình nhỏ vốn đã mong manh trước gánh nặng áo cơm, lại thêm lao động chính bị T*i n*n, 3 đứa con của anh Phử không biết sẽ ra sao?

Mọi sự giúp đỡ gia đình Thào Seo Phử - Mã số 594 xin gửi về:

1. Anh Thào Seo Phử ở thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 594

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 594

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 036350810

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 594

P.Thuận - S.Giang

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/nguoi-dan-ong-bi-nga-gay-chan-khi-di-bat-ong-kiem-tien-nuoi-con-phai-xin-ve-nha-tu-chua-tri-vi-qua-ngheo-20200908090736988.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY