Phụ nữ trải qua những đổ vỡ, tổn thương thì lúc nào cũng sẽ khôn ngoan hơn. Họ chai sạn, dè dặt và cảnh giác hơn với đàn ông. Lúc này họ sẽ thừa biết đâu là lời nói chân thành và đâu là những lời nói giả tạo, nịnh bợ của đàn ông. Họ sẽ tự nhận ra đàn ông nói càng nhiều thì càng khó tin tưởng.
Khi biết cách nhìn thấu những điều đó thì phụ nữ sẽ biết tìm cho mình người đàn ông tốt để trao trái tim và tin tưởng thêm một lần nữa.
Người đàn bà dại lúc nào cũng hết lòng hết dạ vì người đàn ông, còn đàn bà khôn thì sẽ luôn biết cách chừa cho mình một sự phòng bị. Không phải họ đa nghi, mà đơn giản họ đang tự bảo vệ chính mình. Họ rất biết cân bằng giữa cho và nhận chứ không bao giờ để bản thân đòi hỏi rồi nhận quá nhiều.
Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết rằng ai cho mình thứ gì nhất định cũng sẽ tìm kiếm một thứ gì khác từ mình.
Chẳng ai tự nhiên mà tốt với mình cả, bởi thế nên nếu bạn không giỏi giang mà có người đột nhiên đối xử tốt với bạn thì đó là vì tình người. Trên đời này mối quan hệ giữa người và người chính là quan hệ lợi ích.