Tâm sự hôm nay

Tôi sợ không tìm được người yêu mình sau ly hôn

Tôi chuẩn bị ly dị chồng cờ bạc và lo lắng về tương lai xa xôi phía trước.

Năm nay tôi 30 tuổi, đã kết hôn, có con trai hơn 4 tuổi. Tôi hiện bị bệnh lupus ban đỏ và có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chồng tôi ham mê cờ bạc và nợ nần chồng chất. Do đó, tôi đã cùng con về nhà ngoại. Tôi cũng được bố mẹ hỗ trợ nhiều để chữa bệnh. Bây giờ, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm và cho con đi học gần nhà ngoại.

Tôi quyết định sẽ ly dị chồng, còn chồng thỉnh thoảng vẫn đón con về chơi vì anh ta yêu con. tôi cảm thấy làm phụ nữ thật khổ khi gặp phải người chồng không ra gì. tôi rất băn khoăn không biết sau này có gặp được người yêu thương mình thật lòng không, nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn bã, cô đơn.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-so-khong-tim-duoc-nguoi-yeu-minh-sau-ly-hon-20210111112403985.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình người yêu tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY