Tâm sự hôm nay

Cánh cửa đại học: Không phải con đường duy nhất

Mỗi năm, gần 70% thí sinh phải chấp nhận rời xa cánh cửa đại học. Có những cái ch*t đau lòng của thí sinh thi trượt.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm số thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng chỉ chiếm chưa đến 30%, còn lại gần 70% thí sinh phải chấp nhận rời xa cánh cửa đại học... Điều đáng nói là sau mỗi kỳ thi đại học, công luận lại xôn xao về những vụ án đau lòng về cái ch*t của những thí sinh thi trượt. Cũng theo thống kê cho thấy, cứ sau mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng, có khoảng 2 - 3 vụ học sinh Tu tu vì thi trượt. Bên cạnh đó, con số các bệnh nhân đến khám tâm thần vì sốc hay trầm cảm do trượt đại học cũng tăng đáng kể... Đằng sau những hành động nông nổi của các em còn ẩn chứa trong đó nhiều nguyên nhân. Theo các chuyên gia tâm lý, sau kỳ thi đại học năm nào cũng có vài trường hợp không làm được bài mà Tu tu. Ở đây, lý do đầu tiên phải thuộc về cá nhân mỗi em, các em tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình vì áp lực thì ai cũng bị, rất nhiều người được gia đình kỳ vọng, mong muốn nhưng các em không đáp ứng được mong muốn đó, tìm đến sự giải thoát bằng cái ch*t.

Vấn đề đặt ra là phải chăng đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp? Chính vì tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh đã đặt nặng áp lực lớn đối với các thí sinh trong mỗi kỳ thi, thậm chí, nhiều bậc phụ huynh đặt mục tiêu cho con cái của mình không đúng với tầm, vượt quá khả năng của con cái. Để lấp đi cái “quá tầm” của con cái, nhiều bậc phụ huynh còn “treo” những giải thưởng về mặt vật chất như mua xe máy, đi du lịch... và nếu không đỗ thì bị dọa đủ thứ khiến các em bị ép vào áp lực rất lớn. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh chỉ chú tâm vào mục tiêu thi đỗ của con em mình mà quên mất vấn đề ăn uống, dinh dưỡng tốt đảm bảo sức khỏe và tâm lý cho các em, nhắc nhở các em ôn tập, thậm chí hướng dẫn các con phương pháp làm bài thi một cách khoa học... Chính những sự quan tâm vừa thừa, vừa thiếu của không ít bậc phụ huynh đã dẫn đến những hệ lụy buồn.

Trước thực trạng một số thí sinh Tu tu sau mỗi kỳ thi đại học, các bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử nên đặt ra các câu hỏi: Tại sao lại có những chuyện bi thảm như thế xảy ra? Có một điều chắc chắn đó là: con đường đi đến thành công có nhiều cách và luôn rộng mở với những ai biết nỗ lực. Đại học không phải là con đường duy nhất để đến thành công vì trong thực tế có nhiều người không học đại học cũng thành công, vì thế gia đình và bản thân các em cần cân nhắc kỹ để lựa chọn một ngành học mà mình thấy phù hợp. Thi trượt đại học nhưng tương lai vẫn chờ đón các em ở phía trước với rất nhiều ngành nghề học khác mà xã hội đang rất cần. 

Mai Lan

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-canh-cua-dai-hoc-khong-phai-con-duong-duy-nhat-5668.html)

Chủ đề liên quan:

cánh cửa đại học đại đại học

Tin cùng nội dung

  • Mangyte ơi, Cho em hỏi bảng giá khám nội soi dạ dày ở BV Đại học Y Duợc TPHCM và BV Hòa Hảo là bao nhiêu? có cao lắm không ạ? Em có BHYT mà đã đăng ký ở BV Quận 3, nhưng nghe bạn em bảo BV Quận 3 không có nội soi có đúng không ạ? Cảm ơn Mangyte đã tư vấn ạ. (Linh Tran - TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, em bị sưng amidan cách đây khá lâu và thời gian gần đây thường xuyên phải uống kháng sinh. Em muốn phẫu thuật cắt amidan ở BV Đại học Y dược TPHCM nhưng không biết thủ tục, thời gian và chi phí thế nào. Rất mong Mangyte giúp em. Xin cảm ơn ạ. (Hồng Anh - Long An).
  • Xin kính chào Mangyte, Em muốn đến khám bệnh tại BV Đại học Y dược nhưng nghe nói bệnh viện lớn lắm, em ở quê lên lại không quen biết, cũng không giỏi ăn nói nên không biết đến phải hỏi han thế nào. Kính mong Mangyte tư vấn quy trình khám bệnh của BV Đại học Y dược giúp em, để việc đi lại của em được dễ dàng hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Mangyte nhiều. (Tăng Thị Minh - Tiền Giang)
  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Kính chào quý báo, Em có nghe thông tin BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức phẫu thuật miễn phí cho người bị dị tật khe hở môi - hàm ếch. Em muốn tìm hiểu thông tin để đưa cháu nhà em đi chữa trị, kính xin quý báo giúp đỡ giùm em. Em xin trân trọng cảm ơn. (Mỹ Dung - mudung…@gmail.com)
  • Kính chào Mangyte, Tôi thường cảm thấy mạch đập trong bụng mình giống với nhịp đập của tim, đau đột ngột trong vùng bụng hoặc dưới lưng. Đi khám được chẩn đoán là phình động mạch chủ bụng. Được biết BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức khám và tư vấn miễn phí, kính mong Mangyte cung cấp cho tôi thêm thông tin về chương trình này. Xin chân thành cảm ơn. (Trần Hoài Nam - Tây Ninh)
  • Chào Mangyte, Tôi ở xa lên TPHCM khám bệnh, nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có thay đổi giờ làm việc. Kính mong Mangyte tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Mạnh Tiến - Bình Dương)
  • Mangyte ơi, Tôi nghe nói BV Đại học Y dược đưa vào hoạt động phòng khám huyết học nhưng không biết thông tin cụ thể thế nào. Kính mong Mangyte tư vấn giúp tôi, phòng khám này hoạt động vào thời gian nào và khám cho những đối tượng bệnh lý nào ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. (nuhoangbocap...@yahoo.com)
  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Tôi muốn xin địa chỉ các phòng khám của BV đại học Y dược TPHCM. Nhờ Mangyte giúp. Xin cảm ơn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY