(Mangyte) - Cậu nhỏ của tôi không thể nào cương cứng lên được, nó cứ ỉu xìu xìu mặc dù bạn gái tôi đã cố hết sức chiều chuộng.
Thưa bác sĩ,
Tôi và bạn gái yêu nhau cũng đã được khoảng
4 năm. Chúng tôi đã quan hệ T*nh d*c, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến 1 ngày
tôi rất thích nhưng
cậu nhỏ của tôi không thể nào cương cứng lên được, nó cứ ỉu
xìu xìu mặc dù bạn gái tôi đã cố hết sức chiều chuộng mà vẫn không được (đang
hành sự thì nó xìu xuống, lần này và mọi lần đều dùng BCS).
Tình trạng trên kéo dài cũng được khoảng 1
tuần rồi mà
cậu nhỏ của tôi cũng không cải thiện được gì. Lúc vuốt ve, âu yếm
nhau thì còn tàm tạm, cứ cởi quần áo ra là trở về trạng thái ban đầu. Lúc hành
sự tôi cũng hay nghĩ miên man về công việc, học hành, cộng với sự cố như trên
nữa.
Tôi rất lo lắng, không hiểu là mình bị sao,
có phải do tâm lý của tôi không tốt, hay tôi có vấn đề về
cậu nhỏ? Người yêu
tôi nói không sao, rất thông cảm cho tôi nhưng tôi hiểu cô ấy cũng rất buồn và
lo cho tôi. Tôi thương cô ấy lắm! Chúng tôi dự định 1, 2 năm nữa công việc ổn
định sẽ cưới nhau.
Tôi có 1 số vấn đề như sau:
- Tôi là nhân viên văn phòng, công việc hầu
như phải ngồi 8h 1 ngày trước màn hình máy tính. Đợt này cuối năm công việc
càng nhiều, đầu tôi rất căng thẳng, có lúc bị stress, tôi hay cáu giận, bực bội
trong người.
- Buổi tối tôi đi học thêm, thi cử triền
miên, áp lực từ gia đình, bạn bè về việc học.
- Tôi có hút Thu*c, 1 ngày hết khoảng 1 bao.
Tâm sự khó khăn này không biết chia sẻ cùng
ai? Mong các chuyên gia và các bạn cho tôi lời khuyên để củng cố chuyện ấy nói
riêng và còn cả tương lai nói chung. Tôi sợ tôi đang bị rối loạn cương dương
(RLCD) có phải không? Hay chỉ do tâm lý không tốt mà khi vào cuộc bị như vậy?
Mong bác sĩ giúp đỡ!
Anh
Tuấn - Hà Nội
Chào Anh
Tuấn,
Rối loạn
cương (RLC) là tình trạng D**ng v*t cương không đủ cứng hay cứng nhưng không
giữ được lâu để giao hợp thoả mãn, và tình trạng này kéo dài hay diễn ra liên
tục trong ít nhất là 3 - 6 tháng.
Bệnh được
biểu hiện bởi 1 trong 4 nhóm triệu chứng :
- Hoàn
toàn mất hẳn ham muốn T*nh d*c, không còn đòi hỏi hoặc đáp ứng thích thú trước
các kích thích khêu gợi và “chú nhóc” luôn luôn ở trạng thái “xìu”.
- Vẫn còn
ham muốn T*nh d*c và trước những kích thích gợi dục vẫn có những cảm giác
kích thích, nhưng “chú nhóc” không thể cương để đưa vào *m đ*o.
- “Chú
nhóc” cương cứng tốt nhưng không đúng lúc, khi tiến hành giao hợp thì không
cương lên được, nhưng ở hoàn cảnh tự nhiên hoàn toàn không bị kích thích về
T*nh d*c như đang đi đường, ngồi họp, hay nửa đêm tỉnh giấc... thì chú lại
cương!
- “Chú
nhóc” cương cứng trong thời gian rất ngắn, chưa kịp đưa vào *m đ*o đã “xìu”
hoặc có thể có đưa vào *m đ*o nhưng mềm dần và “xìu” trong *m đ*o, chưa kịp
xuất tinh.
Như vậy,
bạn chưa bị RLC. Vậy thì lý do nào khiến “
cậu nhỏ” lại bướng bỉnh không làm
theo ý của chủ nhân vậy?
Theo thư
bạn tâm sự là trong thời gian này, bạn đang có nhiều việc cùng lúc buộc phải
chu toàn: công việc cơ quan, học hành thi cử, áp lực từ gia đình, bạn bè…
Mangyte nghĩ rằng với áp lực nặng nề về tinh thần như thế thì bất kỳ đấng mày
râu nào khi lâm trận cũng khó mà điều khiển “chú nhóc” như ý muốn! Lúc “hành
sự” mà lại nghĩ ngợi lung tung, không lo “tập trung chuyên môn” thì rõ ràng là
bạn tự hại mình rồi!
Thêm vào
đó, bạn còn có thói quen hút Thu*c lá khá nhiều (1 gói/ngày), điều này càng làm
ảnh hưởng đến phong độ của “chú nhóc” (do làm giảm lượng máu tới D**ng v*t).
Bạn nên
sắp xếp và giải quyết công việc hợp lý, tránh căng thẳng và nên bỏ hút Thu*c
lá, đồng thời tập thói quen khi đã lên giường rồi thì không để phân tâm bởi
việc khác, có như vậy thì “vũ khí” mới hoạt động tốt chứ bạn!
Chúc bạn
sớm lấy lại phong độ như xưa!
BS-CK1
Nguyễn Minh Thu - Mangyte.vn