Chị nguyễn thị tâm (sn 1987) trú tại xóm 5, xã hưng yên bắc, huyện hưng nguyên (nghệ an) đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Nói về gia cảnh của chị tâm, ở xã hưng yên bắc này ai ai cũng lấy làm ái ngại. hơn hết là cảm phục tình cảm, sự hy sinh của chị cho gia đình.
Chị tâm làm nghề phụ hồ, bén duyên với anh nguyễn văn huy (sn 1983) khi họ cùng đi phụ hồ trên thành phố.
Năm 2008 anh Huy và chị Tâm làm đám cưới rồi lần lượt sinh được 4 người con. Dù hoàn cảnh còn khó khăn vất vả nhưng trong căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười.
Nhưng đau đớn thay thay, tai họa lại liên tục dồn đến gia đình của họ. tháng 4/2015, người con thứ hai của anh chị là cháu nguyễn bảo anh (sn 2011) bị đuối nước; tháng 3/2017, người con thứ 3 là nguyện thị kim huệ (sn 2013) cũng bị đuối nước Tu vong.
Cũng nhờ sự động viên, chia sẻ từ gia đình hàng xóm, nỗi đau của hai vợ chồng nghèo cũng dần nguôi ngoai. họ chăm chỉ hơn, làm lụng nhiều hơn, vừa để tập trung lo cho hai bé còn lại ăn học vừa để khỏa lấp nỗi đau mất mát quá lớn.
Người đời thường nói "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", câu nói ấy như vận vào gia đình nghèo này. nỗi đau hai lần mất con chưa kịp nguôi thì 9/2017, một T*i n*n bất ngờ đã khiến anh huy bị chấn thương sọ não, phải sống thực vật. từ đó đến nay, mọi sinh hoạt đều một tay chị tâm lo liệu.
Từ ngày bị T*i n*n, anh Nguyễn Văn Huy (1983) bị liệt, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra tại một góc này. Mọi việc trong nhà dù lớn nhỏ đều một tay chị Tâm lo liệu.
Nói về hoàn cảnh gia đình chị tâm, ông nguyễn văn yên (sn 1970, trú tại xóm 5, xã hưng yên bắc, hưng nguyên, nghệ an) hàng xóm với chị tâm cho biết:
"Gia đình khó khăn quá vì mất trụ cột, hai đứa con giờ muốn đi học cũng khó, vì có bao nhiêu tiền cha mẹ, họ hàng giúp cũng chỉ đủ mua bỉm cho chồng là cùng. Tuy người trong làng, trong xóm chúng tôi có giúp nhưng chỉ giúp được phần nào đó thôi".
Hai con, đứa sinh năm 2008, đứa sinh năm 2015 cần đến trường học hành, cần tiền, nhưng anh Huy nằm một chỗ cũng cần người túc trực bên cạnh...
Không đi làm xa nhà được, chị Tâm nuôi thêm ít gà vịt để bán, mượn thêm ruộng để cấy trồng. Nhưng chỉ trông vào ít đất ruộng và gia cầm đó thì không đủ trang trải qua ngày cho chồng con nên chị phải thường xuyên vay mượn.
"từ khi anh ấy nằm liệt giường, rất nhiều khoản phải lo, nhà thì không có tiền nên phải vay ông bà ngoại suốt. đứa lớn (nguyễn thị bảo chi, sn 2008) thì mỗi năm hết 2.600.000 đồng học phí; đứa nhỏ (nguyễn hoàng hải, sn 2015) thì mỗi tháng 600.000 đồng; mỗi ngày thay 5 cái bỉm cho anh nữa. mà tiền trợ cấp 540.000 đồng/tháng làm sao cho đủ", chị nguyễn thị tâm chia sẻ.
"tôi cùng với bà con trong xóm cũng thường xuyên qua lại và thăm hỏi hoàn cảnh của gia đình chị tâm. một mình chị đi làm nuôi hai con ăn học và chăm chồng nằm liệt. ở đây chưa có gia đình nào khổ như gia đình này, mong là cộng đồng có thể hỗ trợ để gia đình. hiện nay, mỗi tháng gia đình cũng được nhận 540.000đ trợ cấp, nhưng ai cũng biết là số đó có thấm vào đâu cả", nguyễn hồng tín, xóm trưởng xóm 5 chia sẻ.
Chủ đề liên quan:
bị tai nạn chồng bị tai nạn cộng đồng đuối nước gia đình khó khăn gia đình nghèo giúp đỡ hai con hoàn cảnh gia đình Hưng Yên Bắc mất mát quá lớn nằm liệt nghệ an Người phụ người phụ nữ Nguyễn Hoàng Hải Nguyễn Thị Tâm phụ hồ phụ nữ phụ nữ khóc