Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật

MangYTe – Năm nay 16 tuổi nhưng Hiếu đã mất bố từ khi được 18 tháng 2 ngày tuổi. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm là vậy nhưng Hiếu lại mang trong mình căn bệnh quái ác. Bụng phình to như cái trống khiến cậu bé không thể lăn trở mình mà thở từng nhịp khó nhọc, nặng nề. Căn bệnh gắn cuộc đời Hiếu với bệnh viện suốt một thời gian dài, đẩy người mẹ đơn thân vào cảnh sức cùng, lực kiệt.

Những ngày này, chị cù thị đông, sn 1985, đang tất tả lo cho con ở trong bệnh viện. con trai chị - cháu nguyễn trọng hiếu mắc phải virus ebv từ khi còn nhỏ. giờ căn bệnh biến chứng khiến cơ thể của hiếu biến dạng với chiếc bụng to như trống, gan to, lách to… trong khi chân tay của cháu lại gầy khẳng khiu.

Căn bệnh nhiễm virus EBV của Hiếu mắc phải gắn cả cuộc đời. Các bác sĩ cho biết, virus EBV nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như vỡ lách. Người bệnh cũng sẽ gặp phải một số biến chứng khác khi nhiễm EBV như vàng da, phát ban, viêm tụy, co giật… Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, EBV còn liên quan tới một số dạng ung thư hiếm gặp như ung thư hạch bạch huyết, ung thư dạ dày…

Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật - Ảnh 2.

Cháu Hiếu từ nhỏ cuộc sống đã gắn với bệnh viện

Theo chia sẻ của chị Đông, năm Hiếu học lớp 3 thì phát hiện ra bệnh. Khi đó, con thường xuyên bị những trận sốt kéo dài. Một mình đưa con đi khắp các bệnh viện, chị Đông vẫn chưa thể tìm ra bệnh cho con, chỉ biết cơ thể con cứ xanh xao, gầy sụt cân. Sau khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thì mới phát hiện ra do nhiễm virus EBV. Kể từ đó, cuộc sống của Hiếu gắn liền với bệnh viện cùng những toa Thu*c bổ gan.

Tích cực cho con thăm khám định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ, thấy sức khỏe của con dần tốt hơn, người mẹ đơn thân ấy đã vui mừng khôn siết. Thế nhưng, niềm vui mừng ấy chẳng được bao lâu, những đợt ốm của Hiếu quay lại và cứ thế nối dài.

Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật - Ảnh 3.

Cơ thể Hiếu ngày càng gầy yếu

Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật - Ảnh 4.

Bụng em ngày càng to

Chị Đông cho biết, mỗi năm Hiếu phải vào viện điều trị ít nhất 2 đợt, đợt vào viện dài nhất là 28 ngày. Bởi vậy để đảm bảo cho con theo học được, chủ yếu chị đưa con vào điều trị trong những ngày hè, hạn chế nghỉ trong năm trừ khi con quá yếu

"Sang năm nay, sức khỏe của cháu yếu quá. Em đã xin cho con nghỉ hơn một tháng nay, giờ cháu vẫn nằm viện thế này chắc phải cho con lưu lại một năm mất" – chị Đông nghẹn ngào chia sẻ. Vào viện mỗi đợt điều trị, dù đã có bảo hiểm xã hội, nhưng tiền Thu*c ngoài cũng là khoản tiền quá lớn với thu nhập của chị Đông. Được biết, đợt này vào viện đã hết gần 30 triệu, chị Đông phải chạy vạy khắp nơi mới lo đủ cho con.

Chị Hoàng Thị Hiền – hàng xóm của chị Đông - cho biết: "Hoàn cảnh gia đình của mẹ con chị Đông rất khó khăn. Cháu Hiếu mất bố khi mới được 18 tháng 2 ngày tuổi. Hai mẹ con chị ở cùng với ông bà nội đã già yếu nên không hỗ trợ được nhiều. Trong khi đó, bệnh tình của cháu Hiếu ngày một nặng. Nhìn cháu bụng to, chân tay gầy yếu mà mọi người xung quanh thương vô cùng. Mong sao mọi người biết đến hoàn cảnh của hai mẹ con chị Đông để giúp cho cháu có điều kiện được chữa trị kịp thời".

Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật - Ảnh 5.

Thương con mồ côi cha từ nhỏ lại mang bệnh nặng, chị đông không biết tới đây lo kinh phí điều trị cho con làm sao?

Làm mẹ đơn thân, con lại ốm đi viện thường xuyên, chị Đông không xin làm được ở đâu cố định. Bình thường chị đi bán hàng thuê, lúc đi bán tạp hóa, lúc đi làm tạp vụ…, có công việc gì không bó buộc thời gian là chị tranh thủ làm. Nguồn thu nhập mấy triệu với công việc bất định đó không đủ chi trả tiền Thu*c cho con. Thương hai mẹ con, tiền lương ít ỏi của bà nội cũng gom góp vào để lo cho cháu. Cuộc sống của 4 người trong gia đình tằn tiện qua ngày.

Lần nào đi viện, chị Đông cũng phải vay mượn thêm. Đợt này Hiếu vào viện đã được 14 ngày. Các bác sĩ bảo phải nằm thêm vì con bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Suốt một thời gian dài Hiếu đi viện đã đẩy người mẹ đơn thân vào cảnh sức cùng, lực kiệt. Nhìn con nằm lả trên giường, chị Đông vô cùng lo lắng khi tới đây không biết lo kinh phí điều trị cho con ra sao vì chỗ nào vay mượn được đã vay mượn cả.

Hoàn cảnh của mẹ con cháu Hiếu đang rất cần sự chung tay của bạn đọc. Mong rằng, cháu sẽ được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Trọng Hiếu - Mã số 615 xin gửi về:

1.Chị Cù Thị Đông ở SN 48 ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 615

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 615

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0976 320 085

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 615

P.Thuận

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/nghen-long-cau-be-mo-coi-cha-bung-to-nhu-trong-vi-benh-tat-2020112010291861.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY