Tâm sự hôm nay

Những tình huống đáng xấu hổ mà các cặp đôi thường gặp phải

Đây thực sự là những tình huống “T*i n*n” đáng xấu hổ mà các cặp đôi gặp phải. Lúc đó, thực sự cách ứng phó nào cũng là lố bịch.
sex

Ngay cả khi ở nhà mình, lúc bạn nghĩ rằng mình làm "chuyện ấy" ở nơi rất riêng tư rồi nhưng, bất thình lình, có thể là bố/anh em trai/chị em gái/mẹ/bạn cùng phòng… bỗng nhiên xuất hiện. Không ai có thể cảm thấy bình thường trong tình huống này được. Có người chữa thẹn bằng cách đưa bánh cho bạn ăn hay nói với bạn rằng muốn hỏi xem ý kiến của bạn về kế hoạch cả gia đình sẽ đi chơi công viên Disney vào tuần này….

Cho dù lần đầu tiên bạn gặp bố mẹ bạn trai hay bạn gái của mình không phải là khi bạn bị họ "bắt quả tang" như trường hợp trên, bạn vẫn dễ cảm thấy xấu hổ. Trong khi ai mà không muốn tạo ấn tượng đầu tiên thật đẹp? Tuy nhiên, có thể bạn đã quá lúng túng nên lỡ đánh vỡ một chiếc lọ quý giá của gia đình?

Hoặc bạn đã vô tình xúc phạm đến đức tin chính trị của gia đình "nửa kia" khi tuyên bố "Tất cả những người theo đảng/phái (nào đó) là ngớ ngẩn"… Bạn chỉ cần rời khỏi cuộc gặp đó là đã biết mình sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ấn tượng đẹp, trừ phi tìm ra cách kín đáo nào đó để làm cho mọi thành viên gia đình họ mất trí nhớ tạm thời về ngày bạn đến ra mắt.

Con người là một quả bóng khổng lồ chứa các chất tiết ra và khí nhưng chúng ta lại giả vờ là không phải vậy. Vì thế, thật kinh hoàng khi ợ trước mặt người khác hay thậm chí phải sử dụng nhà tắm của họ để đi đại tiện trong những lần hẹn đầu. Bạn cũng có thể "xì hơi" trước mặt bạn trai/bạn gái và sau đó cố gắng giả vờ như không biết gì, trong khi khuôn mặt thì như đang muốn nói: "Cái mông của tôi vừa làm điều gì vậy? Anh/em có nghe thấy không? Nó là cái gì thế". Điều này bạn thấy thật xấu hổ nhưng bạn không cần phải như vậy đâu.

Ai cũng có thể làm những điều kỳ quặc khi họ nghĩ chỉ có một mình. Bất cứ ai, không có ngoại lệ. Và khi bạn đang lái xe, một mình trong ô tô, bạn có thể lẩm nhẩm những điều linh tinh hay tự tạo ra một cuộc đối thoại của mình với người bạn thích. Có thể bạn hát theo một bài nào đó nhưng theo cách rất lạ kiểu gào rú, rên rỉ hay gì đó mà bạn chắc chắn không bao giờ thể hiện nếu có người khác. Và sau đó, với sự kinh hãi, bạn nhận ra mình chưa tắt điện thoại và tiếng động bạn vừa nghe được không phải từ động cơ, mà chính là tiếng "nửa kia" cười không thể kìm lại được.

Khi bạn bắt đầu hẹn hò với một người mình thích, não bạn như chỉ thu lại mọi vấn đề quanh người đó. Bạn có thể thấy mình đột nhiên nghĩ "Nếu mình không nhắn cho nàng 9 lần một ngày, cô ấy sẽ hẹn hò với người khác mất". Hay có thể bạn gọi người ta là "bạn trai/bạn gái" ngay trong lần hẹn thứ hai. Khi điều này xảy ra, nếu họ thực sự thích bạn, họ sẽ cho qua. Nhưng có thứ gì đó bạn có thể vẫn rùng mình cho tới tận hôm nay khi nhớ lại về mình ngày ấy.

Vài tháng đầu chung sống, các bạn vẫn cố gắng để làm sao trông mình thật tuyệt khi bạn thức dậy trước "nửa kia". Có thể là bạn lủi nhanh vào nhà tắm để đánh răng hay chải tóc hoặc chỉ là mặc một bộ ở nhà thật gợi cảm. Và sau đó, vào một ngày, bạn quên mất điều này. Bạn thấy mình đang mặc một chiếc quần tập cũ cùng cái áo phông cỡ cực đại và thức dậy với nước dãi còn vương trên mặt. Điều đó sẽ trở nên bình thường thôi, ngay cả khi cần một khoảng thời gian để cảm giác sốc ban đầu mất đi.

Bạn chỉ muốn tìm kiếm vài bài viết, đúng không? Và sau đó chức năng autocomplete (ghi nhớ các ký tự trên trang web và tự động điền lại vào những lần sau) đưa ra những gợi ý làm bỏng mắt bạn. Bạn sẽ không bao giờ nhìn "nửa kia" như trước nữa và khi bạn hỏi họ về điều này, họ chỉ co mình lại và nằm dài trên sàn cho tới khi bạn bỏ đi. Ai lại muốn thừa nhận mình đã xem phim đen và "tự sướng"?.

sex trong khi đang "đèn đỏ"

Sex trong những ngày có kinh nguyệt là chuyện bình thường, thậm chí, bất cứ người lớn nào cũng từng có trải nghiệm này. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ gặp việc đó, thì lần đầu tiên sau cuộc yêu, thấy máu, chẳng có gì khó hiểu khi bạn bỗng xấu hổ và hoảng hốt. Lúc đó, bạn chỉ biết vội vàng vơ tấm khăn trải giường bỏ vào chậu giặt, còn mình thì lao vào nhà tắm.

Lúc đó, bạn thậm chí còn nói bằng giọng em bé để trêu đùa "nửa kia". Có một lý do tốt nhất các bạn chỉ nên gọi biệt danh này khi ở trong nhà mình là: Bạn bè của các bạn sẽ mang chuyện này ra làm trò cười lâu lắm.

thủ dâm

Điều này nghe chẳng lãng mạn chút nào, với cả hai. Hãy nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra.

Bạn mới hẹn hò được 1 tháng nhưng trong lúc say sưa, bạn đã có bộc lộ ra mong ước “con đàn cháu đống” của mình. Bạn hy vọng đối tác có thể điều đó là hay ho, nhưng chính bạn lại sợ hãi với điều đó.

Khoảnh khắc “khủng khiếp” là khi bạn nhận ra mới 5h chiều và hai bạn chỉ nằm dài trên giường. Không quan hệ T*nh d*c, chỉ thờ ơ xem TV giữa các giấc ngủ. Đó chắc hẳn là khoảnh khắc bạn không thích chút nào…

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nhung-tinh-huong-dang-xau-ho-ma-cac-cap-doi-thuong-gap-phai-16866.html)

Tin cùng nội dung