Cô và anh có 1 cuộc hôn nhân khá bình yên. Hàng xóm xung quanh còn nói nàng dâu này có phúc, lấy được nhà chồng tốt, chẳng bao giờ thấy tranh cãi ầm ĩ, nhà cửa lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ.
Mỗi tháng anh kiếm được 20 triệu. con số ấy không phải quá nhiều nhưng nó cũng khiến nhiều Lâu dần, anh cảm thấy cô quá lười biếng, thích an phận, ỷ lại vào chồng. Tình cảm của họ rạn nứt sau những lần xích mích với lý do không đâu vào đâu. Chồng chán vợ, vợ mệt mỏi vì chồng. Dù không phải đi làm nhưng cô cũng đủ thứ việc trên đời, chăm con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng, phụ mẹ chồng hàng quán, đâu có ngơi nghỉ phút nào. Vì quá tủi nhục khi bị chồng xúc phạm là "đàn bà vô dụng", "kẻ ăn bám", "cô cút khỏi nhà xem không có tôi cô sống thế nào"... cô quyết kéo vali về ngoại để anh biết hậu quả của việc 1 người thừa trong gia đình này như cô biến mất. Đón anh mỗi ngày là cơm nguội, canh lạnh, nhà cửa lộn xộn, con cái quấy khóc, bố mẹ đẻ chẳng thông cảm cứ quát um lên là "vợ chồng cãi nhau kiểu gì để vợ nó đi mất nhà không có ai dọn dẹp". Anh quay về tìm cô, năn nỉ cô nhưng quá muộn rồi. Cô điềm tĩnh đặt vào tay anh lá đơn ly hôn và lời khẳng định chắc nịnh: "Em sẽ không quay về nữa". 2 đứa con cô sẽ nuôi nấng và chăm sóc nên người. Không sai khi người ta đánh giá trên đời có 2 thứ đáng quý nhất là điều không bao giờ có được và thứ đã mất đi. Bởi thực tế, lúc gần nhau chẳng ai nhận ra giá trị của đối phương nhưng mất đi rồi lại tìm mọi cách níu giữ. Những sự tiếc nuối đó gọi chung là ân hận. Có người sống trong ân hận cả đời với 1 cảm giác bất lực. Song trên đời này không có Thu*c nào cứu được, bởi chỉ có bản thân họ mới cứu được họ mà thôi. Người ta chỉ biết nâng niu khi mất đi nhưng đã quá muộn. đó là lý do chung cho những câu chuyện hậu ly hôn, hậu chia tay mà người đau dai dẳng lại là Khi quyết định chung sống, Mỗi người đều có ưu điểm riêng, khi mới quen bạn trân trọng nó nhưng có thể chung sống nhiều năm bạn sẽ lãng quên nó hoặc coi như đó là điều hiển nhiên. Và dần dần bạn đang nắm trong tay vàng mà lại tưởng là đất, hất tung đi lúc nào không biết. Có 1 sự thật khá tàn nhẫn, đa số Nhưng chẳng ai giải cứu được chính bạn ngoài bản thân bạn đâu. Phụ nữ thì có nhiều nhưng có được người vợ tốt lại cực kì hiếm hoi. Sự thật là phụ nữ có thể đảm nhiệm cả việc cơ quan, con cái, việc nhà nhưng Đằng sau mỗi người Đàn ông Đôi khi hối hận cũng đã quá muộn
Chủ đề liên quan:
ăn bám chồng anh chồng cô vợ đàn bà vô dụng đàn ông đàn ông thông minh lương tháng nghìn đô thông minh triết lý hôn nhân