Sức khỏe hôm nay

Bài thơ lay động trái tim của cậu bé mắc bệnh tự kỷ

Bài thơ chân thành và cảm động của Benjamin, một cậu bé mắc bệnh tự kỷ đã có hơn 22 nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Hiệp hội Quốc gia bệnh tự kỷ- Hiệp hội của những bậc cha mẹ có con mắc bệnh tự kỷ -Mỹ đã đăng trên mạng xã hội bài thơ của một cậu bé 10 tuổi bị hội chứng Asperger. Bài thơ thật chân thành và cảm động của cậu bé và đã có hơn 22.000 lượt chia sẽ.

Benjamin, cậu bé 10 tuổi ở Plattsburg- New York mắc chứng bệnh Asperger, một dạng của bệnh tự kỷ. Ở trường học của Benjamin, cô giáo đã ra bài tập hãy viết đoạn thơ có tiêu đề « I am » có nghĩa là « Tôi ». Benjamin đã làm bài thơ để mô tả tính cách và cảm xúc bằng lời lẽ của chính mình. Sau đó cậu đã đưa cho bố mẹ xem. Bố mẹ cậu đã cảm động trước những ý nghĩ của cậu bé và họ đã quyết định chia sẻ với Hiệp hội Quốc gia bệnh tự kỷ- Mỹ.

"Tôi thật « lạ kỳ », tôi không «giống ai», Tôi nghe những tiếng nói trong không gian, Tôi chạm vào những vì sao và không cảm thấy vị trí của mình, Tôi lo lắng về những gì người khác nghĩ… Đó là những từ để nói lên tâm trạng, cảm xúc của cậu bé !

"Tôi thật « lạ kỳ » , tôi không «giống ai»

Tôi tự hỏi bạn có như vậy không
Tôi nghe những tiếng nói trong không gian
Tôi nhận thấy rằng không phải là của bạn, điều này thật vô lý
Tôi không muốn mình phải buồn bã
Tôi thật « lạ kỳ », tôi không «giống ai»
Tôi hành động như bạn khi xưa
Tôi cảm thấy như một cậu bé trong không gian
Tôi chạm vào những vì sao và không cảm thấy vị trí của mình
Tôi lo lắng về những gì người khác nghĩ
Tôi khóc khi mọi người cười, tôi cảm thấy mình bé nhỏ
Tôi thật « lạ kỳ » , tôi không «giống ai»

Tôi hiểu bây giờ bạn cũng vậy

"Tôi cảm thấy như một người bị đắm tàu '
Tôi mơ ước một ngày, không có gì quan trọng
Tôi cố gắng tìm lại vị trí của tôi
Tôi hy vọng ngày ấy sẽ đến
Tôi thật « lạ kỳ », tôi không «giống ai"

Benjamin

Hội chứng Asperger được bác sĩ nhi khoa người Áo là Hans Asperger mô tả vào năm 1944 trong nghiên cứu của mình, Hans Asperger mô tả một số bé trai có trí thông minhvà ngôn ngữ phát triển bình thường nhưng mắc phải một dạng của tự kỷ, dẫn đến kém khả năng giao tiếp trong xã hội.Bs Ái Thủy

(theo Ladepeche.fr)

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/bai-tho-lay-dong-trai-tim-cua-cau-be-mac-benh-tu-ky--n115467.html)

Tin cùng nội dung

  • Con trai tôi học lớp 3 bị tự kỷ - aspagor hang động - đang khám và điều trị ngoại trú theo đơn bác sĩ.
  • Nếu các nghiên cứu thử nghiệm cho thấy lợi ích rõ rệt của loại Thuốc này thì nó sẽ có mặt trên thị trường trong vài năm nữa.
  • Có mối liên quan đáng kể giữa thiếu hụt kẽm và bệnh tự kỷ, đặc biệt là ở những trẻ nhỏ tuổi.
  • Nghiên cứu cho thấy trẻ mắc chứng tự kỷ có những đặc điểm khuôn mặt khác biệt so với các trẻ không mắc chứng bệnh này...
  • Hiểu không rõ về tự kỷ khiến nhiều phụ huynh hoang mang khi vừa thấy vài biểu hiện “là lạ” ở con em mình.
  • Hiện nay, một số tổ chức xem tự kỷ như một cách sống hơn là bệnh nên không cần chữa, một số khác thì tìm cách chữa lành chứng bệnh này.
  • Nếu can thiệp trước 2 tuổi, trẻ tự kỷ có cơ hội phát triển bình thường đến 80%. Nhưng trên thực tế, gần 50% trường hợp phát hiện bệnh sau 3 tuổi.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 30% - 50% dân số mắc bệnh trĩ, chủ yếu là người làm nghề lái xe, thợ may, nhân viên văn phòng…
  • Tự kỷ là một rối loạn thuộc nhóm các rối loạn về phát triển nghiêm trọng còn được gọi là những rối loạn phổ tự kỷ, xuất hiện sớm trong thời thơ ấu, thường trước 3 tuổi. Mặc dù các triệu chứng và mức độ nặng của bệnh không hằng định, nhưng tất cả các rối loạn phổ tự kỷ đều ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và tương tác của trẻ với những người xung quanh. Số trẻ em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ dường như đang tăng lên, mặc dù vẫn chưa rõ là do sự cải thiện trong khả năng phát hiện và báo cáo các
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY