Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Trao hơn 80 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình 4 người gặp nạn vật vã trong bệnh viện

(MangYTe) - Chiều 23/11, Nhà báo Nguyễn Duy, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo MangYTe tại Bắc miền Trung đã đến thăm và trao 81.360.000 đồng đến gia đình anh Hoàng Văn Tưởng nhân vật trong bài viết: “Xót thương gia đình 4 người gặp nạn vật vã trong bệnh viện”.

Tại gia đình anh Hoàng Văn Tưởng, nhà báo Nguyễn Duy đã trao số tiền nói trên thông qua hoạt động Nhân ái báo Dân trí gồm: Tuần 5 tháng 10 với 38.230.000 đồng Tuần 4 tháng 10 với 43.130.000 đồng.

Thay mặt lãnh đạo xã, ông Hoàng Văn Tin, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Thành, đại diện xóm trưởng xóm 8, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí.

Ông Tin nói: “Hiện nay anh Tưởng, chị Hưởng cùng các cháu đã trở về nhà để được người thân chăm sóc, chứ ở trong bệnh viện cũng khá tốn kém, mà gia đình lại nghèo nữa. Cũng rất may mắn, thời gian vừa rồi, gia cảnh anh Tưởng được độc giả báo Dân trí giúp đỡ nên phần nào có thêm chút chi phí mua Thu*c điều trị. Nghĩa cử cao đẹp này, thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin cảm ơn”.

Hiện anh Tưởng, vợ và hai đứa con trong vụ T*i n*n mà Báo Dân trí đã phản ánh được phía bệnh viện cho về nhà uống Thu*c và điều trị.

“Giờ hai vợ chồng tôi chỉ biết ngồi một chỗ thế này thôi, không làm được bất cứ việc gì. May mắn hai đứa con chỉ bị thương nhẹ, nếu không thì tôi ân hận vô cùng. Hôm nay gia đình đón nhận sự sẻ chia của báo Dân trí thật sự cảm động lắm, không biết nói thế nào bây giờ, chỉ nói lời cảm ơn chân thành nhất”, anh Hoàng Văn Tưởng chia sẻ.

Trở về từ bệnh viện, anh Tưởng vốn là người khiếm khuyết nói ngọng, đi lại khó khăn, nay lại mang thêm một chân chằng chịt đinh sắt khiến anh phải ngồi một chỗ. Cạnh giường bên, chị Hưởng vợ anh cũng mang một cái chân chi chít những vết thương.

“Bác sĩ nói cái chân của tôi để khỏi còn lâu lắm. Giờ phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác chú à. Trong nhà vợ chồng là trụ cột, giờ đây cả hai chỉ ngồi một chỗ thế này thì…”, chị Hưởng bỏ dở câu nói rồi ôm mặt khóc.

Cùng ngày, PV Dân trí tiếp tục trao 29.630.000 đồng thông báo kết chuyển nhân ái tuần 2 tháng 10.

Số tiền được PV trao cho anh Hoàng Văn Thạch, nhân vật trong bài viết mang mã số Mã số 3500 "Bé gái mang "u khủng" dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa!" trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nguyễn Phê

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/trao-hon-80-trieu-dong-cua-ban-doc-giup-do-gia-dinh-4-nguoi-gap-nan-vat-va-trong-benh-vien-20191124131504773.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY