Chỉ là những truyện khá đơn giản nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ bộc trực trong tận con người cô gái cá tính, hai mươi lăm tuổi ư, có gì to tát lắm đâu, tóc vẫn mọc đầy đầu và tư tưởng vẫn tự do.
Cô gái Mỹ Xuân cũng giống như bao cô gái hiện đại khác với những tâm tưởng thay đổi hàng ngày, hàng năm dần dà theo độ tuổi.
Có ai đó đã nói rằng nét thanh xuân tươi trẻ mất dần theo thời gian, thời gian làm cho người ta trưởng thành hơn.
Ừ, thì đúng như thế và quan niệm về tình yêu cũng có chút đổi khác, đã là gái già rồi đó, có hay không cần có một bờ vai để tựa nương bên mình.
Đọc truyện, để rồi đột nhiên bật cười khi phát hiện mình ở đâu đó Đọc truyện để nhận ra cuộc sống này vẫn tươi trẻ Đọc để biết rằng mình cần trưởng thành hơn, đời đã đến hồi bươn chải và lăn lộn, tìm kiếm cho mình một hạnh phúc giản đơn.