Anh và cô – hai nhân vật chính trong truyện teen này rất yêu nhau, có thể nói đây là tình yêu sâu đậm nhưng để đi đến cuối cùng mà nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương to lớn thì đó là nỗi đau không ai chịu được.
Cuối cùng cô đã quyết định ra đi, không phải cô từ bỏ tình yêu này mà chỉ là cô sẽ yêu anh bằng một cách khác, cô sẽ trân trọng những gì đã qua, những gì đang tới cô và anh cũng sẽ tiếp tục đi, chỉ có điều không còn cùng đối phương song hành nữa.
Cô sẽ bảo vệ người mình yêu theo cách này, bằng chính trái tim luôn thức tỉnh của mình.
Liệu cô lựa chọn như thế đã đúng hay chưa, đã có lúc nào cô phải hối hận hay không?
Đi đến cuối cùng thì sự hi sinh này thực có nên và có đáng hay không?
Nên chăng như cô yêu bằng trái tim nhưng luôn có lý trí dẫn đường.
Đọc truyện và cảm nhận điều này nhé !!