Dù là tiên, ma, yêu quái hay thần thánh đều phải tu luyện thì mới thành được, không phải tự dưng xuất hiện ra những cao nhân.
Lâm Đĩnh
- nhân vật chính trong truyện đã trải qua một bước ngoặt to lớn thay đổi cuộc sống, từ một kẻ rất đỗi bình thường với những nhu cầu như ăn, ngủ, sex, rồi chết như bao người bình thường khác.
Đột nhiên một ngày nọ nữ thần may mắn ghé thăm làm cho cuộc sống tưởng như sẽ tan vào hư vô không còn thấy phía trước nữa nhưng rồi đây mọi thứ sẽ không thể vào quỹ đạo mà đổi thay.
Muốn tu luyện chánh quả ư, có phải hay không cần có chút kiên trì muốn đi theo một con đường mới, con đường đắc đạo tu tiên vẫn cần một chút tư chất công thêm được thần linh để ý.
Đọc truyện tiên hiệp này bạn sẽ thấy được con đường dài này phải chinh phục bằng cách nào, phải đi theo hướng nào mới đến được chân tu.